Mẹ chồng tôi cất giấu 100 cây vàng dưới gốc cây suốt hơn 30 năm.
Tôi đã về làm dâu được 6 năm. Gia đình chồng nghèo, mẹ chồng thường xuyên đau ốm. Thời gian đầu, tôi tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận về một gia đình như vậy, vì nhà chồng nhỏ và cũ, trời mưa dột khiến mọi người mất ngủ. Chồng tôi là con trai duy nhất, em chồng đã đi lấy chồng sau một năm tôi về. Chồng đi làm suốt ngày, chỉ tối về ngủ, nên thường chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà. Trước đây, mẹ chồng có cửa hàng gạo, nhưng sau khi bố chồng mất, bà không còn đủ sức làm việc. Giờ bà chỉ làm vài việc lặt vặt và chăm sóc rau, gà. Mẹ chồng hay đau ốm và không chịu uống thuốc Tây vì sợ tốn kém. Tôi đã nhiều lần đề nghị chồng cho mẹ đi khám, nhưng bà nhất quyết không chịu.
Bà cho biết bị bệnh mãn tính, thời tiết thay đổi là đau. Chỉ cần uống thuốc nam do mẹ chồng tự tìm và chuẩn bị là khỏi. Trong 6 năm, tôi thấy mẹ chồng làm việc đó thường xuyên: khỏe thì đi tìm thuốc, đau thì tự nấu uống, khi mệt mới nhờ đến tôi. Trong khi đó, chồng tôi và tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền sửa nhà. Chồng nhận sửa máy tính, còn tôi làm thủ quỹ và dịch tài liệu. Sau 2 năm tích cóp, chúng tôi mới sửa được phòng tắm, và thêm 2 năm nữa mới sửa mái nhà. Việc xây nhà mới vẫn còn xa vời vì sau 2 năm kết hôn, tôi có bầu, làm chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch tài chính để lo cho con cái.
Mẹ chồng tôi thường xuyên ốm nhưng tự chăm sóc bản thân. Sau khi tôi sinh bé trai, cuộc sống dễ thở hơn, mẹ chồng giúp dỗ dành và cho cháu ăn, khiến tôi nhàn rỗi. Bé rất quấn bà, thường đòi ngủ với bà. Tuy nhiên, khi con trai tôi lên 4, mẹ chồng tôi ốm nặng và không thể dậy nữa. Chồng tôi phải đưa bà đi khám, và biết bệnh của bà không thể chữa. Trong những ngày cuối, con trai tôi luôn buồn và thường ngồi bên bà trò chuyện. Mẹ chồng tôi thương cháu, nắm tay và rơi nước mắt. Trước khi mất, bà dặn dò chúng tôi về một ít vàng chôn cạnh viên đá dưới gốc cây thị sau nhà, là tài sản bà tiết kiệm suốt 30 năm qua.
Mẹ chồng tôi từng định giúp vợ chồng tôi sửa nhà, nhưng lo sợ chúng tôi sẽ ỷ lại nên bà quyết định giữ lại số vàng cho cháu. Bà dặn chúng tôi hãy cất số vàng này trong ngân hàng để khi con trai 20 tuổi, nó có tiền đi du học. Chúng tôi đồng ý và khi đào lên, phát hiện có tới 100 cây vàng. Chồng tôi đã bán hết và gửi tiền vào ngân hàng. Mẹ chồng tôi, mặc dù mắt kém, nhưng cũng yên lòng khi thấy sổ tiết kiệm. Sau khi bà mất, chúng tôi bàn lại về tài sản và quyết định rút tiền để sửa sang nhà cửa và giúp chồng tôi mở cửa hàng.
Chồng tôi muốn trả dần lãi vào tài khoản của con, nhưng tôi không đồng ý. Tôi lo sợ nếu chồng kinh doanh không thành công, chúng tôi sẽ không thể giải thích với người đã khuất và cũng không có gì để lo cho tương lai con. Mặc dù chồng thuyết phục, tôi vẫn cảm thấy rủi ro và băn khoăn không biết có nên nghe theo chồng hay tiếp tục giữ tiền cho con.



Source: https://afamily.vn/me-chong-toi-giau-100-cay-vang-duoi-goc-cay-hon-30-nam-6475.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng